Những nỗi đau chua chát của người phụ nữ yêu nhầm kẻ bạc bẽo lừa dối tình cảm.
Tôi muốn chia sẻ công khai tâm sự của mình vào ngày sinh nhật đầu tiên của con gái. Hôm nay cũng đánh dấu sự kết thúc nỗi đau kéo dài hơn một năm qua với anh L.A.H - người cha bội bạc của con gái tôi. Tôi quen anh qua mạng xã hội, anh tự giới thiệu là giám đốc đại diện miền Bắc của một tập đoàn và nói rằng quê anh ở Sài Gòn, nhưng thực ra là Vĩnh Phúc. Anh sinh năm 1981, hơn tôi 4 tuổi, trong khi tôi lớn lên ở Nam Định trong một gia đình có truyền thống học hành. Hiện tại, tôi làm trong ngành IT với thu nhập hơn 7 triệu mỗi tháng. Chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời, anh nói đang độc thân, mong muốn lập gia đình và có con. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối và anh cũng rất quan tâm đến tôi, thậm chí muốn có con trước khi cưới để tránh các vấn đề về sinh sản sau này.
Tôi đã nhiều lần muốn đưa anh về ra mắt gia đình, nhưng anh luôn viện lý do bận công việc. Anh cũng nhờ bạn bè chứng minh anh độc thân. Sau khi tôi có bầu, anh nói “Yêu thì cưới, chửa thì đẻ”, nhưng ngay sau đó lại nhắn bảo tôi bỏ thai. Anh thú nhận có một cô con gái 3 tuổi với một người phụ nữ khác, nói rằng cô ấy không yêu cầu cưới xin gì. Anh cũng kể về những cô gái từng có thai với anh mà không giữ lại. Thỉnh thoảng, anh gọi cho tôi và cho một phụ nữ nói giọng Huế nói chuyện, nói rằng đó là vợ anh, nhưng cô ấy lại phủ nhận. Tôi không tin anh, cho rằng anh chỉ muốn khiến tôi chán nản và bỏ đứa con trong bụng.
Khi tôi bất ngờ liên lạc với một người bạn của anh sau 4 năm, tôi mới biết anh đã có vợ con. Chị ấy cho biết vợ anh sống ly thân và các con ở với ông bà nội. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện vợ con anh vẫn sống hạnh phúc dưới quê và họ đang xây nhà. Chuyện chưa nguôi thì một chiều tôi gặp chị người Huế, cũng yêu anh và bị anh lừa dối. Chị ấy rất tức giận, lao vào đánh anh, còn anh thì chạy trốn. Chị muốn đưa anh lên báo để cảnh báo người khác, nhưng tôi vẫn mù quáng tin tưởng anh và muốn cho anh cơ hội sửa đổi.
Vì lùm xùm với người phụ nữ đó, anh bị công ty đuổi việc. Tôi thấy đây là bài học lớn cho anh nên đã đồng ý giúp anh thoát khỏi chị ấy, và chúng tôi chuyển về sống chung. Trong thời gian anh thất nghiệp, anh không đóng góp gì cho sinh hoạt, còn tôi thì chịu đựng và động viên anh. Sau gần 6 tháng, trong khi tôi mang thai và lo liệu mọi thứ, anh chỉ làm việc tạm thời ở chỗ em họ mà không kiếm được tiền. Ban ngày, anh ở nhà trò chuyện và lừa phỉnh nhiều cô gái qua mạng. Trong 4 tháng trước Tết, anh đã lừa được 4-6 cô gái bằng tiền của tôi. Thậm chí, ngày 20-10, anh xin tiền tôi để mua hoa tặng vợ sếp cũ, nhưng chỉ trong 2 giờ sau đó, anh lại đưa 2 cô khác đi café, trong khi tôi ở nhà chờ đợi mà không có hoa quà gì.
Trong thời gian chúng tôi bên nhau, vợ anh liên tục yêu cầu anh gửi tiền để hoàn thiện nhà, dù anh đang thất nghiệp. Dù biết anh đã có vợ con, tôi vẫn chấp nhận vì đang mang thai. Tôi phải nói dối bố mẹ rằng anh chưa kết hôn, vì nếu biết, họ sẽ không chấp nhận anh. Khi sự việc bị bại lộ, anh chối bỏ trách nhiệm và không nhận con. Tôi đã vay tiền cho anh để giúp vợ, nhưng sau khi nhà xây xong, anh lại ở với vợ. Khi tôi sinh, anh từ chối đến viện vì vợ nghi ngờ. Sau đó, anh chỉ ở với tôi được 3 ngày rồi lại về quê khi mẹ tôi về chăm em gái.
Anh đã lấy tiền của mẹ con tôi để mua sắm cho nhà mới. Sau một thời gian đi làm lại, anh tiếp tục lừa dối nhiều phụ nữ như trước. Do cảm thấy căng thẳng và stress với hành động của anh, tôi đã quyết định gọi điện cho vợ anh để công khai mọi chuyện. Sau khi nghe tôi kể, cô ấy đã biết rõ sự thật.


Source: https://afamily.vn/tam-su-cay-dang-cua-mot-phu-nu-yeu-lam-ga-dan-ong-boi-bac-lua-tinh-20150309040429875.chn